VỀ VỚI BẾN SÔNG XƯA
Ta về tắm bến sông xưa
Tìm ta trên sóng những trưa nắng hè
Ồn ào sóng, dậy tiếng ve
Kiến Giang ơi! Nỗi niềm quê đong đầy
Xa quê từ đó tháng ngày
Thuở xanh mái tóc nay gầy sương mai
Lâng lâng vệt nắng trải dài
Khỏa vào ta sóng hình hài sông quê
Mơn man sóng nước vỗ về
Ta buông thả hết dải dề với sông
Lúc trời hạ, buổi chiều đông
Con tim thức gọi nỗi lòng sông ơi!
Ta đi tìm nắng chân trời
Sông quê vẫn đó xanh ngời mắt thu
Một đời ta nợ lời ru
Trong muôn nẻo kiếp phù du tìm về
Sông ôm ta, trải hồn quê
Ta rưng rưng thả bộn bề vào sông
Ngụp đầu khỏa nước vào lòng
Ta như con trẻ mục đồng thuở xưa
Hàn Yên Tử. 30/6/2020