Thứ ba, 23/04/2024,

Phố Thơ (05/02/2021)

 PHỐ THƠ 

 
Quất, đào mai rộ giăng ra
Mới hay xuân ghé thềm nhà báo tin
Bỗng dưng ta chợt giận mình 
Cái nghèo sao mãi cố tình theo bên... 
 
Thơ viết dỡ, chửa đặt tên 
Chợ chiều loáng thoáng phố trên sách bày
Buồn thiu thi sĩ ngắm mây 
Vần thơ chìm nghỉm, tỉnh say với đời
 
Trống kèn khản giọng...dùi rơi !
"Bách niên dư hậu" chắc rồi thành tên 
Sắc, không... tượng phật trông Đền
Nam Mô!... lần hạt cởi miền hư vô 
 
Phố phường đêm xuống màu tô
Đỏ, xanh loang lổ đèn mờ gọi đêm 
Lạnh lùng gió bước qua thềm
Câu thơ bỗng lặng say mềm giữa khuya
                        Hàn Yên Tử. 5/2/2021
Chia sẻ:                  
Các bài khác: