Chủ nhật, 28/04/2024,

THU ĐI RỒI (02/11/2023)
THU ĐI RỒI
 
Buồn rơi…Thu bỏ đi rồi!
Đông ùa qua cửa thả phơi sắc vànge
Tỉnh, mơ… chiếc lá lang thang
Cứ bâng khuâng nhớ, hoải hoang bến sầu
 
Đêm buông mờ trắng triền dâu
Sương giăng che lối rặng cau trước nhà
Thu đi… còn lại mình ta!
Với trăng, một nửa… í, a bến tình!
 
Chếch nghiêng , nghiêng xuống ao đình
Tìm Thu, ta vớt bóng mình với trăng
Lạnh khuya mòn sợi tơ giăng
Khung trời như ảo sao băng trốn tìm
 
Lắt lay buồn gửi con tim
Thu đi nào biết bến tình đêm nay
Hồng hoang sầu lắc càng đầy
Thu về trong mộng, Đông này...riêng tôi!
Hàn Yên Tử. 01/11/2017
Chia sẻ:                  
Các bài khác: