Thứ bảy, 18/05/2024,

MỘNG (14/11/2014)

 

 
MỘNG
 
Ngược dòng thuyền rẽ Kim Lâu
Chở luôn câu cảm, câu sầu... cho ai!
Giọt đông thấm mái tóc dài
Sương rơi ướt áo, cành mai hửng hờ
 
Gió chiều nhuộm tím câu thơ
Trải lòng em ngóng, tìm chờ... dấu xưa!
Vọng ngân tiếng gọi đò... đưa
Mái chèo em vấp...cơn mưa ngở ngàng!
 
Bẽ bàng, giọt nắng đông sang
Mộng mơ chiếc lá thu vàng lướt qua
Dối lòng ủ héo cánh hoa
Gọi, thưa... trăng lặn, sương sa mái chèo!
                            H.Y.T. 8/11/2014
 
 
Chia sẻ:                  
Các bài khác: