Thứ bảy, 18/05/2024,

VẪN CÒN CÂU THƠ (14/11/2014)
 
VẪN CÒN CÂU THƠ
 
Dập dềnh sóng thả thuyền câu
Văn Lâu ai nhớ, ai sầu thở than
Chiều về bóng ngả đường quan
Ngó sông Hàn Mặc lệ chan đẫm tình
 
Duyên xưa soi bóng duyên mình
Lẻ loi cánh nhạn, mái đình rêu phong
Phú Hòa, Phú Cát cách sông
Quặn chia năm ngã biết trông ngã nào
 
Anh về Phú Hội hôm nao
Để đêm Vĩ Dạ hanh hao em chờ.
Vẳng nghe dưới bến ru,... hờ!...
Câu thơ Hàn Mặc... xanh lơ giữa dòng
                             H.Y.T. 8/11/2014
 
 
 
Chia sẻ:                  
Các bài khác: