Chủ nhật, 19/05/2024,

VỊNH CON ẾCH (07/10/2014)

 VỊNH CON ẾCH

À...uôm con ếch bờ ao
Thấy bông hoa mướp nép vào lá sen
Thói đời...tưởng bở mom men
Mắt trừng đau đáu từng quen rình mồi
Bập bềnh sóng thả bóng trôi
Mướp hoa đáy nước...ếch ngời mắt sao!
Chuyện xưa, trăng tắm mưa rào
Trưng danh, cố vị...ếch xào mướp cay
Liu riu mặt nước mắt chầy
À...uôm cất giọng đong đầy ao chuôm
Tham mồi, ểnh bụng trống phường
Sợi đay bẹ chuối cùng đường ếch kêu./.
                                   Hàn Yên Tử - 12/8/2014
Chia sẻ:                  
Các bài khác: