HẠ CHIÊU
Vơi vơi bóng nắng trên sông
Xốn xang, ai khuấy sóng lòng, tim em!
Ngọt ngào, xao lắng đan xen
Thoảng hương đồng nội cánh sen hạ chiều
Nỗi lòng theo gió xiêu xiêu
Lưng mây, ôm nắng cánh diều ru êm
Hạ rơi ánh nắng qua thềm
Đọng trên khóe mắt, dõi miền xa xôi…
Sông kia bên lở, bên bồi
Hạ khoe áo tím để rồi vào đêm
Miếng trầu cánh phượng em têm
Đợi thu vời vợi, dài thêm hạ chiều!
Với lòng, trót nặng đã…yêu
Sông xanh bao tuổi, mấy chiều nắng qua
Ngước trông cành liễu la đà
Hoàng hôn nhuộm tím, sương sà ngõ xưa
Đâu rồi, khoảng lặng sao thưa
Chạnh lòng, em đợi cơn mưa cuối mùa
18/9/2013