Thứ năm, 02/05/2024,



 HỒN LÀNG

Hoang sơ lau sậy lập làng

Tuyềnh toàng lều cỏ xanh hàng sắn khoai

Giếng nguồn trong mạch chảy hoài

Sa bồi, bãi mật mối mai họ hàng

Chìa vôi lật những luống vàng

Tòe chân bám đất mở mang cõi bờ

Thành hoàng bừng tỉnh giấc mơ

Sắc phong trên án bụi mờ thời gian

Trồng tre giữ đất khai hoang

Dao quăng mấy quãng lên làng, lên thôn

Loạn ly đâu bãi, đâu cồn

Còn bao Tô Thị mắt hờn chơi vơi

Đánh đông dẹp bắc bao đời

“Gươm thiêng giáp cứng vững nơi tay cày”

Máu xương nhuộm thắm đất này

Héo hon lòng mẹ đêm ngày mong con

Chiều nghiêng hắt bóng lưng còm

Mưa rơi ào ạt gọi con về làng…

Lại Quang Phục                                                                                                                                            

                                                                                                           31 chùa Cả, P.Vị Xuyên, TP. Nam Định.

                                                                                                         Email: laiquangp@yahoo.com, Tel; 0985215535

 LỤC BÁT SANG CẦU

 

 

 Gieo câu lục bát gặp mưa

Hiu hiu gió cuốn mây đưa sang đò

Câu vui nhặt được trên bờ

Câu buồn sáu mảnh gỗ đưa về trời

 

Thạp đồng tro cũ đâu rồi

Hồn câu vía chữ gửi trời bão giông

Câu nghèo như rạ ngoài đồng

Câu bò như cỏ ven sông, ven hồ

 

Loạn câu sóng cả gió to

Câu  chìm đáy bể, câu mờ tầng không

Mưa câu bong bóng phập phồng

Cắp nón theo chồng lục bát héo hon

 

Trời nằng nặng, đất tròn tròn

Còn mưa còn nắng ta còn giăng câu

Đón câu Lục Bát, bảy mầu

Dải yếm bắc cầu nghiêng bến sông Ngân…

 

 

Lại Quang Phục-

 Địa chỉ: 31 Chùa Cả Vị Xuyên Nam Định 

- Điện thoại: 0985215535

Kính tặng những người đi tìm mộ liệt sỹ
Thơ: Lại Quang Phục

 

 

Đà Rằng “dâng chén rượu thơ”**
Men tràn đỉnh Nhạn, sững sờ Đá Bia*.
Bập bùng bếp lửa Ê - Đê
Bằng Lăng khỏa lấp dấu kia trên ngàn

 

Mẹ tôi vào những chiều chiều

Ngân nga trên võng mượn Kiều. Hời ru

Mây Tần vần vũ gió thu

Bụi hồng lãng đãng sương mù mờ sao

 

Thơ tiên, chữ thánh, nhạc trời

Câu hát, câu cười cúi lậy cao xanh

Buông câu bát đũa chẳng lành

Nhổ sào rời bến chòng chành, phân vân

Mái cong chùa cổ rêu phong
Chiều rơi mõ điểm hư không hững hờ
Đi tìm, lạc cõi hư vô
Thời gian hư ảo bến bờ tâm linh

Chiếu vua xưa những hạm thuyền
Lênh đênh vượt sóng ra miền Hoàng Sa
Thủy trình giữa biển bao la
Dựng bia cắm mốc…
đảo là quê hương

Tay Thiền thon búp hoa sen
Nhẹ nhàng vén cỏ phủ trên nấm mồ
Rì rào ngọn gió hư vô
Hương trầm quyện tiếng Nam mô giữa đồng

Mẹ đi lặng cả tiếng cười
Bình vôi khô cạn, trầu tươi úa vàng
Tám tư xuân uống giếng làng
Cánh cò heo hắt, gió ngang bến thuyền

Trăng luồn nhè nhẹ qua song
Gió đưa mây khói trên sông bồng bềnh
Ngỗng trời lạc bạn vang ngân
Hoa tươi năm trước phong trần nắng mưa

Tháp thần yểm giữa chén thơ
Rêu phong Đền Ngọc, xanh lơ giếng trời
Lộc vừng bóng ngả chiều rơi
Chép kinh Tháp Bút, bồi hồi tay hoa

Thang thiền nối bậc ngàn xanh
Gương mây bàng bạc phủ quanh mái chùa
Đá mòn nhịp bước như mơ
Đường tùng lối trúc nhuộm mờ khói sương

Lễ hội Hành Thiện chùa Keo
Hội mùa tháng chín đua chèo trên sông
Chùa quê hương quyện gió đồng
Thần thông giáo hóa Minh Không đạo tràng

Bến khuya lấp lánh Hoa Đăng
Hiu hiu ngọn gió sao băng ngang trời
Chập chờn đèn nến nổi trôi
Lửa Thiền phổ độ neo đời chúng sinh

Cỏ Thi gió cuốn về trời
Canh Dịch hát Dậm nhớ thời hội quân
Bà Đanh nức tiếng xa gần
Nhớ xưa vua Lý mấy lần bình Chiêm

Trang [1 ,2 ]