THAOTHỨC
Nhớ về Balkan thưở ấy
Những mùa tuyết trắng bao la
Quê nhà trăng nghiêng xuống giếng
Mọng căng em trẻ, tôi già
Rạo rực nhạc ve gọi hạ
Triền sông mẩy sữa ngô non
Góc vườn bưởi còn lẳng lặng
Hồn thu đưa đẩy căng tròn
Giật mình đèn lồng phương Bắc
Ai giăng khắp phố này đây
Tháp chuông chiều nghiêng bóng đổ
Vị Xuyên hồ nước dâng đầy
Nhâm Thìn mùa thu xưa ấy
Vẹt mòn đã sáu mươi năm
Hoàng hôn giáng chiểu run rẩy
Tre cong xõa tóc đợi rằm
Lốc cốc mõ hòa cõi Niết
Cà sa thấp thoáng vườn tiên
Ngạt ngào cánh sen tinh khiết
Chuông khuya thao thức cửa thiền.
22.8.2012 LẠI QUANG PHỤC