KHÓ VIẾT LÊN LỜI
Đi dọc hành lang…
những khoảnh khắc ban đầu
Anh chìm ngập giữa vàng son suy tưởng
Ngan ngát Bàng Vuông hương vương đêm muộn
Đảo đá hoang sơ…lối nhỏ cỏ vương
Lặng lẽ tuần tra chân bước dập dồn
Âm hưởng hoan ca giao thừa hư ảo
Tín hiệu lập lòe nhắn từ mắt bão
Mặn mòi hồn quê xuân gửi nhớ thương
Sóng suy tư trầm mặc đoạn trường…
cháy trời lông ngỗng
San hô đỏ mắt sầu biển động
Dâng trái đau hận kiếp phụ tình
Móng Rùa xưa, khắc khoải u linh
Màu gian dối rập rình ngõ vắng
Lấn biển, gạn ao, đường biên khuấy động
Biển trào sôi…mệnh giá thịnh cường
Vạt đất nghèo dằng dặc nắng sương
Mẹ tổ quốc vẫn hiên ngang sừng sững
Chắt chiu từng hạt gạo nuôi ta
Lũ lụt tràn về, bão lửa tràn qua
Bao giông tố vẫn vững tay chèo lái
Ngược chiều hành lang tháng năm vời vợi
Bao con thuyền vẫn rời bến ra khơi
Thơ từ đảo xa vang tiếng em cười
Biển rì rào lao xao nỗi nhớ
Sóng dạt dào bài thơ xuân viết dở
Đừng cười nghe em thơ khó viết lên lời.
Phục Lại Quang
0985215535
31 chùa Cả Vị Xuyên