Thứ hai, 20/05/2024,

VIẾT CHO AI (30/01/2015)

 Viết cho...Ai

Viết cho anh, hay viết cho em
Ngôn ngữ đa chiêu nội hàm chan chứa
Ánh mắt cháy chiều hoàng hôn rực lửa
Giá trị vĩnh hằng hai chữ thương nhau.

Dấu ấn hằn lên khái niệm mai sau
Kỷ vật cũ bụi thời gian ý tứ
Biển bạc đầu trầm tư sóng vỗ
Tóc xanh ngày nào chuyển cữ hoa râm

Viết cho em, cho mối tình câm
Mối tình say, mối tình dang dở
Vì Khổng giáo-Anh tôn thờ trước cửa
Mà người ơi, khóc trăng gió làm chi

Mùa đông này sẽ dài lê thê
Tuyết cứ bay LỆ cứ chảy tràn mi
Em cứ khóc để vơi đi nỗi nhớ
Đêm đã lụi tàn, bình minh mở cửa

Ở ngoài kia gió tuyết vẫn tơi bời.

Đông 1977
Thạch Lạn Lai Quang Phục

Chia sẻ:                  
Các bài khác: