Thứ tư, 24/04/2024,

ÁI TÌNH (30/12/2014)
ÁI TÌNH
Vẫn là cái lạnh đêm đông
Vẫn là em thiếu một vòng tay anh
Vẫn là cơn gió mong manh
Vẫn là  con sóng ... bồng bềnh trong mơ !
 
Tháng năm bến vẫn đợi chờ
Mà thuyền thì đã ... hững hờ như không 
Hay là nước đã đầy sông !
Nên thuyền ngược bến ... giờ không muốn về ?
 
Đêm đông dạ buốt tái tê 
Mình em thao thức mấy bề trở trăn
Tình còn nồng ấm tháng năm ?
Hay là lạnh cóng ... xa xăm đất - trời !
 
Nhớ thương khắc khoải đầy vơi
Đêm đông dở khóc dở cười cùng thơ
Mơ màng ... sóng vỗ hôn bờ
Đưa em vào chốn mộng mơ ... ÁI TÌNH
 
                                 28/12/2014
                                  Hương Nhu
 
Chia sẻ:                  
Các bài khác: