Thứ bảy, 20/04/2024,

VỀ THÀNH NAM ... (24/10/2014)

                                             VỀ THÀNH NAM

Một ngày trên đất Thành Nam
Biết bao kỉ niệm ... ngập tràn niềm vui
Bên Mộ Nguyễn Bính - đây rồi
Hồn thơ lắng đọng ... ngàn lời yêu thương ...!

Thăm ngôi Mộ của Tú Xương
Bên bờ sông Vị - quê hương trữ tình
Đền Trần cảnh sắc uy linh
Bên hồ liễu rủ ... in hình nước non

Thành Nam : Mảnh đất thi nhân
Văn,thơ hồn cốt thăng trầm hồi sinh
Trường ca thương lắm quê mình
Hồng Giang - em đẹp lung linh rạng ngời

Chiều nay ... em thật xinh tươi
Thơ em thắm đượm tình người Thành Nam
Vượt qua số phận gian nan
Em thành thi sĩ... trăm ngàn người yêu...!

 

 

 19/10/2014
Hương Nhu Phùng

 

Chia sẻ:                  
Các bài khác: