Chủ nhật, 19/05/2024,

CHÁU ƠI ! (06/04/2014)

                                                       CHÁU ƠI !

Sinh ra cháu cũng như người
Mà sao chẳng được một lời gọi cha
Người cha đề đóm bỏ nhà
Bỏ nghề với cả mẹ già cô đơn
 
Con khôn vợ đẹp bỏ luôn
Chẳng hề thương xót...nhìn con một lần
Cháu ơi ! thương cháu vô ngần
Mẹ con lần lửa ...bần thần bước đi ...!
 
Đang như hoa nở...xuân thì !
Mà sao ngậm đắng...đường đi bụi mờ ?!
Đất trời có thấu duyên tơ !
Ngẫm đời mà thấy bơ phờ kiếp nhân !!!
 
17/1/2014
Hương Nhu
Chia sẻ:                  
Các bài khác: