Chủ nhật, 19/05/2024,

MẸ ƠI ! (12/03/2014)

                                                                   

                                                        Mẹ  ơi !

Mẹ ơi ! con nhớ mẹ nhiều
Chín ba tuổi mẹ liêu xiêu dáng gầy
Một đàn con nhỏ thơ ngây
Một tay nuôi nấng...mẹ đầy gian nan...
 
Nuôi con vất vã cơ hàn
Bốn ba năm mẹ thiếu bàn tay cha
Con gần cũng có đứa xa
Mẹ ra trông ngóng con xa lâu về
 
Mẹ ơi ! cách trở sơn khê
Sớm khuya con chẳng ở kề mẹ luôn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn
Con chưa trả được ...lòng con nghẹn ngào...!
 
11/3/2014
Hương Nhu
Chia sẻ:                  
Các bài khác: