Chủ nhật, 19/05/2024,

TÌNH ĐƠN PHƯƠNG (27/12/2013)

 

 Gặp em một chút trong đời
Mà sao hình bóng trông vời trăm năm
Em đâu biết được lòng anh
Đơn phương anh đã trọn dành yêu em

Đường tình sao lắm truân chuyên
Yêu em yêu đến dại điên khôn cùng
Còn em thì cứ lạnh lùng
Làm anh buốt giá tận cùng trái tim

Khát khao chỉ có riêng mình
Cô đơn lặng lẽ ...dõi nhìn theo em
Diễm kiều như một nàng tiên
Ước ao-ao ước có em trong đời

Thơ anh viết cạn lời rồi
Mà em chẳng nỡ ...buông rơi mối tình!
Tình ơi có thấu chăng tình
Để cho ngày tháng...một mình sầu đong 

22/12/2013

Hương Nhu

 



 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:                  
Các bài khác: