Thứ bảy, 18/05/2024,

Giỗ Bố Vợ (29/03/2016)

Hăm ba giỗ bố vợ rồi

Tháng hai âm lịch tôi ngồi tôi mơ

Gặp mặt bên ngoại đợi chờ

Bao việc vui vẻ đều mơ lì xì

Gia Linh đầy tháng cháu mình

Đầu lòng trưởng nữ Thanh mình bà con

Ông bà bác, cô còn son

Quỳnh, Huy chờ đợi nếu còn mừng đi

Mừng đi đừng có nghĩ suy

Kim Gia Linh đến Vĩnh Tuy thăm liền

Cháu Ong là cháu chi trên

Mừng thêm đôi chút hết tiền mới vui

Nghỉ hưu hai bác ngậm ngùi

Chờ lương mồng sáu có rùi ta chi

Một trăm nghìn ứng trước đi.

Chia sẻ:                  
Các bài khác: