Thứ sáu, 17/05/2024,

Cắt tóc (30/07/2016)

 

Cứ hai tháng một lần

Đến ngày đi cắt tóc

Tôi cầm tờ năm chục

Ra ngõ đến tiệm chờ

*

Ông khách trước đã già

Đang nằm dài trên ghế

Ông thợ cạo mặt sạch

Xong ông ta trả tiền

**

Đến lượt tôi ngồi lên

Ghế bành chờ cắt tóc

Ông thợ cầm kéo cắt

Tông đơ điện cắt đều

*

Cái đầu thật dáng yêu

Hai lăm nghìn một lượt

Ông thợ lấy hai chục

Chờ tôi đem truyện về

**

Một cuốn của ông giề

Ông Tổ trưởng dân phố

Ông thế mà có nghề

Lần thứ hai ông cắt

*

Đầu tôi sạch tươm tất...

Chia sẻ:                  
Các bài khác: