Thứ năm, 16/05/2024,

Bốn Mốt Năm Rồi (25/04/2016)

Bốn mốt năm rồi đấy bạn ơi

Ba mươi tháng tư ngày đẹp trời

Hai nghìn mười sáu vào thứ bẩy

Gia đình vui vẻ bàn ăn tươi

*

Thuở ấy tuổi tôi mới hai mươi

Sinh viên xuất ngoại học yêu đời

Sẽ lo về nước làm ăn tiếp

Đại thắng mùa xuân các bạn ơi

**

Đại thắng bảy nhăm tôi hai mươi

Bảy tám vào Nam vui vẻ cười

Phân nghề giáo viên tôi dược giảng

Hăm ba tôi vẫn thấy yêu đời

**

Thế rồi nhiều năm nữa qua đi

Xây dựng gia đình làm kỹ sư

Chuyên viên tôi lại lo nghề mới

Cho tới sáu mươi tôi nghỉ hưu

*

Nghỉ hưu sáu mươi tôi nghỉ hưu

Bốn mốt năm qua đã sống rồi

Cây cao bóng cả thèm mơ ước

Thèm được yên vui sống mà thôi

 

Chia sẻ:                  
Các bài khác: