Chủ nhật, 19/05/2024,

LÀM THƠ (18/10/2013)

 LÀM THƠ

……˜..™…...

Rảnh thì ta lạ làm thơ
Làm rùi ta thấy không ngờ hay ghê
Đọc thơ ta thấy phê phê
Giá như đây là cái ngề của ta
Suốt ngày chỉ thích thơ ca
Thế gian kia ấy bao la người tài
Vậy mà ta cứ thích hoài
Làm thơ tự kỷ trong ngoài đó đây
Thơ ta bóng gió, bóng mây
Chỉ là ta viết cho khuây nỗi lòng
Chờ khj ta đã add xog
Kẻ khen, người cười ai mong làm gì
Cuộc sống chẳng có mấy khi
Yêu đời ta viết có gì hay đâu?
Thơ ca vớ vẩn vài câu
Viết rồi tan biến nỗi sầu trong ta.
ááááá

Chia sẻ:                  
Các bài khác: