Chủ nhật, 19/05/2024,

NHỚ VĨNH YÊN (18/10/2013)

 NHỚ VĨNH YÊN

……˜..™…...

Ngày tháng chẳng được bao nhiêu
Vĩnh Yên kia đó bao điều khó quên
Xa rồi vẫn nhớ kái tên
Biết bao kỷ niệm vững bền trog ta
Giờ đây thôi đã về nhà
Mà sao ta vẫn thiết tha lòng buồn.
Giờ đây nước mắt lại tuôn
Cô em gái nhỏ hãy luôn mỉm cười
Vui thì chín, buồn thì mười
Nhớ ơi! Là nhớ những người bạn thân
Chị em ta vốn ân cần
Bốn bề muôn phươg chẳng phân giàu nghèo.
ááááá

Vĩnh Yên ơi! Đêm cuối rồi
Ngày tháng kỷ niệm thế thôi tạm dừng
Mắt kia người lại dửng dưng
Buồn chi 2 chữ vui mừng đúng hơn.

ááááá

Chia sẻ:                  
Các bài khác: