Chủ nhật, 19/05/2024,

BẢN THÂN TA (18/10/2013)

 BẢN THÂN TA

……˜..™…...
Đêm thì đi làm bất phân
Ngày về nằm ngủ nuôi thân béo tròn
Để giờ chẳng thể lon ton
Thân này béo mập chẳng thon tí nào
Vốn người đã thấp chẳng cao
Tài thì chẳng có làm sao bây giờ
Sắc thì ta lại chẳng mơ
Ra đường ai cũng làm ngơ thôi mà
Lười thì ta lại nhất nhà
Nói năng lại kém chẳng ra cái gì
Chơi bời ta chẳng mấy khi
Chỉ tại nhút nhát tính lì của ta
Đôi khi lại thích đi xa
Đi rồi mới thấy nhớ nhà chán ghê
Con người ta chẳng ai phê
Bên ta chỉ có cái ngề yêu thơ
Người người bảo ta mộng mơ
Nhưng mặc ta cứ làm ngơ thôi mà
Đó là nhận xét thật thà
Đôi khi phải thế mới là niềm vui.

ááááá

Chia sẻ:                  
Các bài khác: