Thứ hai, 06/05/2024,

Sáng nay (05/03/2014)

Sáng nay tình tự ngọc ngà
Tưởng xuân em tới tràn qua bậc thềm
Bậc thềm lót đá thập niên
Hương xuân em tới an nhiên đẫy đà

Sáng nay kén mở tơ ra
Lạ chân bướm sẩy ngàn hoa giật mình
Ngàn hoa tắm gội u minh
Sương trong thếp áo vàng ninh nắng trời

Sáng nay ngôn ngữ mở lời
Tàn tro năm cũ mọc đòi giấy thơm
Giấy thơm thếp quế, trầm hương
Đợi mười năm rã trắng trong lạ thường

Sáng nay quần áo tinh tươm
Khoác làn môi mỏng du phương khắp trời

Chia sẻ:                  
Các bài khác: