Thứ hai, 06/05/2024,

Chật (05/03/2014)

Chật ngày kẻ ở, người đi
Chật đêm trăng tỏa lưu ly, trầy giường
Chật thơ nhẹm, vén áo hường
Chật mây tóc xõa
rối đường em, thơ

Chật mình nghẹn giữa thực, mơ
Chật em lụa gấm, sương mờ nắng xanh
Chật người chợ nhạt miếu lành
Chật tay chấp chật lòng thành, bể dâu

Chật quân tử chật mưu cầu
Chật phố thị vắng núi đầu non cao
Chật sư kinh kệ thều thào
Chật đài sen đóa chật bào cân đai

Vắng tâm đón cửa Phật vào
Thưa tình dại dột 
mời chào trước sau

Chia sẻ:                  
Các bài khác: