ĐÊM THU
Đêm thu trăng tỏ trời trong
Lãn ông thi phú mở lòng thảnh thơi…
Cảm từ cuộc sống dưới trời
Bao nhiêu lý lẽ cuộc đời cho hay…
Thói đời trần thế đắm say
Mải mê khát vọng tối ngày mưu toan…
Tiểu nhân mánh lới tham tàn
Lọt luồn mọi cánh thăng quan, say tiền.
Người giàu nổi loạn cơn điên
Sài tiền bữa bãi chẳng phiền muộn chi
Chẳng phiền lòng tiếng thị phi
Bao người nghèo khó giúp gì được đâu.
Có ngày sạch của hết giàu
Người giàu lúc đó dắt nhau ăn mày.
Tiên tửu đôi chén đưa cay
Ngó qua thế sự chau mày ngẫm suy…
29-9-2013