ĐỜI NGƯỜI
Ai nắm tay được suốt ngày
Ai không vấp ngã ,ai “Hay” suốt đời.
Ai cả đời được thảnh thơi
Ai người thỏa chí vui cười cả năm.
Ai người đứng mãi không nằm
Ai người không gặp phải năm nhọc nhằn.
Ai không gặp lúc khó khăn
Ai không có lúc băn khoăn chuyện gì .
Ai người mà chẳng có khi
Lúc thăng khi giáng có gì lạ đâu…
Làm người luôn nghĩ tới câu
Sống có Nhân nghĩa trước sau vẹn tình.
Vì người - người sẽ vì mình
Thương người – người sẽ nghĩa tình thủy chung .
Cây rừng điệp điệp trùng trùng
Dựa nhau không sợ gió rung bão vần .
Kết đoàn một khối toàn dân
Vượt mọi sóng gió chẳng cần lo chi .
28-9-2013