MÔI SINH
Con người trời đất sing ra
Đã cho đủ thứ để mà sinh nhai .
Trú thân suốt một đời dài
Đã cho vật liệu ai ai làm nhà.
Xây dựng cuộc sống chan hòa
Với rừng với vật hợp hòa bên nhau.
Mà người chẳng nghĩ trước sau
Phá rừng bạt núi làm đau muôn loài.
Để rồi lũ lụt thiên tai
Khí hậu biến đổi muôn loài vạ lây.
Tài nguyên cạn kiệt từng ngày
Tà khí dịch bệnh đọa đày nhân gian.
Liệu còn có dám kêu oan?
Tham lam vô độ trần gian hại mình.
Bất nhân thất đức cạn tình
Hỏi rằng cháu chắt của mình về sau
Chúng biết trông cậy vào đâu ???
27-9-2013