Thứ hai, 29/04/2024,

HAI NHÀ (27/09/2013)

 HAI NHÀ

 

 

Hai nhà là bạn đồng  niên

 

Thuở trước đồng cảnh lại liền kề nhau

Mà giờ kẻ khó người giàu

Người khó thanh thản chẳng sầu muộn chi.

 

 

 

 

Người giàu bao sự lâm ly

Vợ chồng lục đục con thì hư thân

Người khó bao bạn xa gần

Người giàu cô dộc đơn thân   tháng ngày.

 

 

 

 

Cũng bởi chẳng mở vòng tay

Hòa đồng tình nghĩa hàng ngày với dân

Tình làng nghĩa xóm xa gần

Việc nhà người mặc không cần quan tâm.

 

 

 

 

Nhãn quan thiển cận đoản tầm

Vinh nhục cũng chỉ âm thầm mà thôi.

 

 

 

 

26-9-2013

 

Chia sẻ:                  
Các bài khác: