HIẾU - TRỌN TÌNH DÂN
Tình yêu thương trước tiên là mốc
Quốc Thái nhờ cái gốc Dân an...
Dân là Nước là Nguồn là Cội
Dân là Cha là Mẹ chúng ta
Cội sinh cành nhánh kết hoa
Nên rừng cây lớn bao la đất trời…
Dân là Đất là nơi Cây mọc
Dân là nơi khó nhọc tảo tần
Mỗi chúng ta là con Dân
Dân sinh Dân dưỡng ân cần chắt chiu…
Thuở dựng Nước bao nhiêu khó nhọc
Giữ ,mở mang gấm vóc giang sơn
TRăm Họ vượt mọi nguồn cơn
Thiên tai giặc dã không sờn lòng son…
Ơn tiên Tổ cháu con ghi nhớ
Luôn hiên ngang không sợ hiểm nguy
Kết đoàn vững bước ta đi
Yêu thương đùm bọc . Dân thì mới yên.
Tình yêu thương trước tiên là Mốc
Quốc thái nhờ cái Gốc Dân an
Sức mạnh chỉ có kết đoàn
Trăm Họ là một . Vẹn toàn non sông .
15-9-2013