Ra đường gặp canht hương tâm
Là người tâm thiện không cầm lệ xa...
Nỗi người một ít thực tâm
Cùng nhau góp lại mưa rầm thấm sâu...
Quê ta đồng rộng mênh mông...
Thương Dân chớ có làm ngơ
Dân yên thì Nước bấy giờ mới yên...
Đời người ngắn tựa gang tay
Tích nhiều công đức phúc dày kiếp sau...
Khen ai hiếu thảo ,thương Dân
Khen ai sớm tối chuyên cần chăm lo...
Chắt chiu hứng giọt mưa Ngâu...
Hoa đẹp ở giữa vườn chùa làm chi ?
Buồn vì uống rượu dưới trăng ...Một mình .
Để hai nỗi nhớ hai đầu ...
Tu thân qua mọi nẻo đường
Từ bi mở rộng tình thương với người...
Khuyên người kẻ ít người nhiều
chung tay góp sức nhiễu điều phủ gương...
Xin em hãy nhớ cho rằng
Bụi trần ai ...Có chút nào chót vương ?
Thôi đành chấp nhận sự tình
Ấu thơ thân gửi cửa Thiền