Em là cô Tấm ngày xưa
Bao dung dôn hậu hiền hòa em ơi
Nhân gian dễ được mấy người
Vì chồng con cả cuộc dời hiến dâng
Đêm nay qua huyện Vĩnh Tường
Bâng khuâng nhớ chi Xuân Hương lỡ làng
Con đò máy lượt sang ngang
Mà đời chị đã mấy hàng lệ rơi
Nổi trôi cũng một kíiếp người
Giaù sang đói rách cuộc đời mượn vay
Chung chiêng giữa thế gian này
Bại thành là bởi một tay trời già
Cụ Nguyễn Du viết tryện Kiều
Một thiên bạc mệnh bao điều trái ngang
Mệnh tài bao nỗi đa đoan
Phận hồng nhan..Phận hồng nhan..Rối bời
Khi vui lục bát cũng vui
Khi buồn lục bát có lời sẻ chia
Sắt son giữ trọn lời thề
Nhọc nhằn khuya sớm đi về có nhau