Thứ bảy, 04/05/2024,

TỰ BẠCH (19/11/2013)

 

 

 

 

 Ngót sáu mươi đã già chưa nhỉ !

 Vẫn say sưa ca hát yêu đời

Vẫn hẹn hò...và vẫn du chơi

Đời được mấy... Sống vui sống khỏe 

  

 Ngót sáu mươi chưa phải đã già

Vẫn yêu đời và vẫn hát ca

Xướng-họa thơ trải lòng cùng bạn

Khắp muôn nơi...tình cảm chan hòa

Ngót sáu mươi vẫn khỏe đẫy đà

Lòng còn phơi phới ...thắm hồng da...

Lỡ mối duyên trời đành cam chịu

Một mình sóng gió sẽ vượt qua

 

 

 

 

 

 

20/11/2013

Hương Nhu


 

Chia sẻ:                  
Các bài khác: