Thứ bảy, 04/05/2024,

MỘT GIẤC MƠ (02/10/2013)

 

Anh khao khát một ngày nào đó

Được gặp em dù chỉ một lần

 Ta biết nhau qua lục bát (.) com

Và qua Email gửi thương gửi nhớ

 

Hôm nay giữa Biên Hòa nắng gió

Hai ta ngồi quán nhỏ bên đường

Ta nhìn nhau rất đỗi yêu thương

Và muốn  tan vào nhau tất cả

 

Em biết giờ đây anh vui sướng quá

Khi nhìn em môi nở  cười tươi

Anh khát thèm chỉ một nụ hôn thôi

Em đã chối vì sao lại chối !?

 

Để giờ đây lòng em bối rối

Biết bao giờ ta lại gặp nhau

Trời Biên Hòa sao khép lại mau

Tạm biệt hẹn hôm sau gặp lại

 

Nắm chặt tay thầm thì anh khẽ nói

Anh vẫn chờ vẫn đợi em vô

Đất Biên Hòa  đọng lại một giấc mơ...

 

 

26/3/2013

Hương Nhu

 

Chia sẻ:                  
Các bài khác: