Thứ sáu, 17/05/2024,

NHẮN KẺ TU HÀNH (01/12/2013)

 

Miệng ngoài hai tiếng nam mô
Bên trong chứa đựng cả bồ dao găm
Đầu trọc luôn vấn chiếc khăn
Lừa trên dối dưới nhân văn tu hành
Hỏi ai sinh ra chính mình
Bạc tình bội nghĩa để thành chân tu
Công sinh thành của thầy U
Sao không báo đáp lại tu ở chùa
Bỏ tình bỏ ngãi xã xưa
Trốn con tránh cháu a dua chốn thiền
Đã là phận gái thuyền quyên
Chữ đức chữ hanh mới nên nghiệp đồ
Chồng ốm chẳng bón chút hồ
Hương khói mã,mồ,cháu ốm chẳng lo
Miệng luôn hai tiếng năm mô
Bắt chước tội đồ,nơi chốn từ bi
Đoạn tình tuyệt nghĩa phu thê
Chết không nhắm mắt cũng vì vong ân
Làm người chỉ nghĩ đến thân
Coi thường chữ nghĩa, chữ nhân ....tu gì !

Chia sẻ:                  
Các bài khác: