Thứ sáu, 29/03/2024,

NHỚ LẠI TUỔI XUÂN (14/10/2014)

Nhớ ngày xưa mới làm quen
Ngượng ngùng e lệ tính em thẹn thùng
Nhìn đôi má đỏ ửng hồng
Tóc thơm hương Bưởi cho lòng anh say

Eo thon sự sống vun đầy
Mắt huyền mơ mộng những ngày còn xanh
Em làm mê mẩn lòng anh
Nhẹ nhàng thỏ thẻ yến oanh ngọt ngào


Mỗi ngày chưa gặp được nhau
Trong lòng nhung nhớ dâng trào con tim
Gần thì đôi mắt lim dim
Đôi môi thơ mộng đi tìm nụ hôn

Cái thời dại lắm-ít khôn
Mong sao tối đến nhanh hơn dễ gần
Giờ ngồi ôn lại tuổi xuân
Hè qua tan biến chỉ còn ngày thu 

 

Chia sẻ:                  
Các bài khác: