Ba nhăm tuổi đã lên bà
Em vẫn nõn nà -dáng hãy còn xuân
Áo thay chẳng biết bao lần
Quần lãnh bó sát đường gân lộ hình
Eo thon đường nét cong xinh
Hoa khôi ong bướm dập rình đầu non
Trăm năm nước chảy đá mòn
Mười sáu em đã có con bế bồng
Mười bảy em mới lấy chồng
Con em phận gái má hồng như em
Dẫu là đang độ tuổi ten
Cặp bồ đi su ốt ngày đêm lâu rồi
Từ khi mới vào lớp mười
Thì em đã trở thành người cổ xưa
Gia truyền cái tính đong đưa
Lên bà khi tuổi emvừa ba nhăm
Ra đường còn lắm kẻ tăm
Lên Bà thiên hạ vẫn nhầm như chơi ...!