Thứ năm, 02/05/2024,

XƯA VÀ NAY (24/03/2014)

 Ngày xưa nghe tiếng oa oa 
Ông bà Nội,Ngoại,Mẹ,Cha bế bồng
Bây giờ công nghệ tinh thông
Nôi cài tiếng nhạc dối lòng trẻ thơ
 

Nhạc thay cho tiếng ầu ơ
Nghĩa tình Mẫu Tử bây giờ khác nhau
Ngày xưa tả lót tráng phau
Bây giờ mặc bỉm ôm nhau ngủ khì

 

Thâm tình rồi cũng bớt đi
Còn đâu trăn trở mỗi khi con tè
Chẳng nghe tiếng khóc oe oe
Mẹ,Cha yên giấc ngủ khè bên nhau
                        *
                   *         *
Ngày xưa Mẹ cũng làm Dâu
Vu Quy mẹ mặc áo nâu nhuộm bùn
Miếng trầu báo Hỷ cùng thôn
Khung rạp chỉ mấy cây luồng ...che phên
 

Nội, Ngoại xóm dưới làng trên
Người thì mừng áo trẻ em lọt lòng
Có người tặng bánh xà phòng
Bạn bè thì tặng khăn hồng đôi câu (khăn thêu đôi bồ câu)

Người mừng gương lược chải đầu
Có ngưỡi ăn một miếng trầu góp vui
Ngày nay đã khác xưa rồi
Mấy lời nhắn nhủ nhớ thời xa xưa ...!

Chia sẻ:                  
Các bài khác: