Thứ năm, 02/05/2024,

QUA GIÊNG (25/02/2014)

 Thế là giêng đã qua mau
Ngoài trời cây cối thay màu áo xanh
Ngập ngừng khi ở bên anh
Tham lam lại muốn chúng mình gần hơn

 

Chạm tay vào đến eo thon
Đã gần lòng muốn sẽ còn gần thêm
Mặc dù đã chạm môi êm
Vẫn còn xa-cả nỗi niềm vẫn xa

 

Làn da đã chạm,làn da
Thì thầm anh nói em là của anh
Bàn tay vụng dại quẩn quanh
Con tim thờ thẩn đập nhanh thùng thình

 

Lần đầu hai đứa chúng mình 
Gây nên tiếng sét ái tình cho nhau
Qua giêng thơm ngát hoa cau
Để em nguyện mãi làm trầu cùng anh

Chia sẻ:                  
Các bài khác: