Thứ năm, 02/05/2024,

CƠM QUÊ (08/01/2014)

Sinh ra từ bát cơm quê
Bầy giờ khôn lớn nhớ về xa xưa 
Hạt cơm cõng nắng gánh mưa 
Chan phèn đồng trũng ruộng chua nên người

Cơm quê trắng muốt trong đời
Lưng cơm gánh cả cuộc đời truân chuyên
Nón cời che mảnh vai nghiêng
Áo nâu Mẹ nhuộm bùn đen sớm chiều

Gió Lào thổi mái tranh xiêu
Quanh năm cái đói cái nghèo bủa vây
Ước mơ một bát cơm đầy
Giữa mênh mông nước,giữa ngày bão giông

Nhìn dòng nước ngập mênh mông
Lưng cơm thôi cũng ấm lòng .....người quê

Chia sẻ:                  
Các bài khác: