Thứ sáu, 17/05/2024,

===VỢ KHÔN=== (04/12/2013)

 

Vợ đâu có đẻ ra ta
Nhưng công chăm sóc thật là lớn lao
Những khi mình lỡ ốm đau
Vợ lo chăm sóc hồng hào khỏe ngay

 

Khỏe rồi lại sợ tung bay
Vợ khôn ngon ngọt cầm tay cười khì
Ra đường nàng cũng theo đi
Kẻo không say đắm có khi quên nhà

 

Say sưa lỡ chén quá đà
Tìm nơi vui vẻ ngân nga ghé vào
Vợ ngoan quả thật tài cao
Giữ chồng chẳng để lọt vào tay ai

 

Ra đường chúng bạn chọc hoài
Sao em không để người ngoài hộ trông
Mỉn cười nàng nói thật lòng
Buông tay sẽ bị mất chồng ...như chơi
 

Chia sẻ:                  
Các bài khác: