Thứ năm, 02/05/2024,
Trang chủ
Liên hệ với ban biên tập
Tiểu sử tác giả
Thơ lục bát
Thơ khác
Tác phẩm
Chuyện mỗi ngày
Các bài báo
Đánh giá và cảm nhận
Thư viện ảnh
Nhạc
Video
tran dai hung
THÀNH VIÊN Phạm Khắc Mã
EM GÁI HÁI RAU
(31/03/2015)
EM GÁI HÁI RAU
Sao Mai
(*)
em để trên đầu,
Hai tay thoăn thoắt, mớ rau thẳng hàng.
Tay em như lướt phím đàn,
Xôn xao chợ sớm, mênh mang chợ chiều.
Sông Cầu gó thổi hiu hiu,
Nước sông xanh mướt dập dìu vườn rau.
Vành nón đượm mãi hương cau,
Mượt mà mái tóc, thẹn câu ân tình.
Rau non em chớ để dành?
Triền đê trốn mẹ chúng mình hàn huyên.
Chuông ngân vọng mãi Túc Duyên
Rau em hái mãi vẫn nguyên tơ lòng.
Ước gì anh được sánh cùng,
Mỗi mùa rau lại lướt chung phím đàn./.
(*) Người hái rau sớm phải dùng đèn để trên đầu.
Túc Duyên mùa rau
Chia sẻ:
Twitter
Google
Yahoo
Facebook
Các bài khác:
THÓI ĐỜI
Thơ vui 8/3
CÂU CÁ MÙA THU
ĐỀN NĂM THÔN (Dự thi cuộc thi thơ “Tổ quốc và Đạo pháp”)
CÂU HỎI Ở LẠNG SƠN
LỘC TRỜI
ÂM THANH NA DƯƠNG
CHÈ XUÂN
THƯƠNG VỢ
TỰ BẠCH
Tài khoản
*
Mật khẩu
*
Báo mới
Tìm kiếm qua Google
Tin mới
Công an Nhân dân
Việt Nam Nét
Dân Trí
Vnexpress
VNTime
Kênh 14
Hội Nhà văn Hải Phòng
Đọc báo trực tuyến
Hội Nhà văn Việt Nam
Văn nghệ Quân đội
VN Sông Cửu Long
Hội Nhà văn TP. HCM
Truyền hình Việt Nam
Tiền Phong
Thể thao & Văn hóa
Thanh Niên
Tuổi Trẻ
Báo Lao Động
Công an TP. Hồ Chí Minh
Sài Gòn Giải Phóng
Báo Nhân dân
Hà Nội Mới
Quân đội Nhân dân
Facebook
Youtube
VTC News
EVA
VNPT
Mua và Bán
Tạp chí Tia Sáng
Kinh tế Việt Nam
Trang chủ
Lục bát mỗi ngày
Thành viên Lục Bát
Sự kiện nhân vật
Lục Bát xưa và nay
Văn hóa tâm linh
Tác giả - Chùm thơ
Lục Bát quán
Mõ làng Lục Bát
Câu lạc bộ Lục Bát
Sưu tầm & Giới thiệu
Sách đẹp - Sách hay
Diễn đàn lục bát
Thư ngỏ