Chủ nhật, 28/04/2024,

CỌC ƠI... (24/07/2015)

.

Thương tình ơi chiếc cọc tre!
Thân bay khỏi bụi dáng lìa non cao.

 

Mặt sông chới với nghiêng chao
Gò lưng gánh cái lao đao dáng cầu
Mưa tuôn dòng xối đỏ ngầu
Nắng xiên bỏng rát bạc màu...chắc xanh?

Tình đời đeo bám nhú cành
Trổ lên biêng biếc còn đành đợi xuân
Qua sông chân bước vui chân
Đè lên dáng nặng mà cân bóng xà.

Thôi thì cam phận tre già
Kiếp sau hóa đá mượt mà bến khe
Giữa rừng đàn nảy êm re
Du dương trầm bổng vui nghe gió vàn.

Giữa không gian chốn đại ngàn
Ai qua ai lại xe đan nỗi niềm
Rối ngày thành củi chất đun
Còn xanh màu lá mà hun giữa trời?

Hõi cọc ơi! Hỡi cọc ơi!
Thương tình gánh cái lặng vời...qua sông!

PNV

Chia sẻ:                  
Các bài khác: