Thứ sáu, 19/04/2024,

DUYÊN NỢ THÁNG BA (28/03/2016)

 

DUYÊN NỢ THÁNG BA


Thế là lại đến tháng ba
Thẫn thờ khóa cửa gửi nhà về quê

Xe lao bộn rộn khắp bề
Ngày đi nắng trải buổi về mưa chan
Dọc tìm bao những cơ man
Cái còn cái vắng xen đan nỗi lòng

Này đây nắng vén mặt sông
Ai ngồi giặt áo tóc lồng bóng mây
Nước vờn buông níu bàn tay
Gụ tươi cánh áo dâng đầy sóng chao

Này đây vẫn mé bờ ao
Nhẵn lỳ vết cỏ ngày nào thả câu
Người ngồi vo gạo…giờ đâu?
Cầu ao mặt đá đổi màu còn xanh

Này đây bao những…quanh quanh
Vòng vo con ngõ đã thành tích xưa
Thề non hứa biển buồn chưa
Để nghe cổ tích nắng mưa dãi dầu

Ngước gương ngắm mái phai màu
Soi trong giếng cạn bạc đầu mà ngơ
Lần tay níu bám vần thơ
Tháng ba trống vắng bơ vơ…sợi tình.

PNV


.

Chia sẻ:                  
Các bài khác: