Thứ bảy, 27/04/2024,

ĐI TÌM CON PHỐ KHÔNG TÊN (28/03/2016)

 

 

 

 

 
 
ĐI TÌM CON PHỐ KHÔNG TÊN
.
Lang thang con phố không tên
Một lần đến mấy lần quên khó tìm
.
Chỉ vì cô bán cháo tim
Có hương của lá có hình của bông
Cháo em bán gánh hàng rong
Hơi bay nghi ngút ngồi mong những ngày
Mấy hôm đầu óc cuồng quay
Nhắn người bán cháo qua đây tôi nhờ
" Ba mươi chín độ" hôn mê
Cũng vì bát cháo nào ngờ...sốt lui
Tia tô hành củ...cháo ơi
Hàng rong mấy đoạn dáng người mấy khuôn
Thảo thơm gánh cháo người buôn
Mà nên công dụng ngọn nguồn tâm can
.
Chiều nay cơn sốt lang thang
Phố không tên dọc mênh mang tôi tìm...
.
PNV
 
 

 

Chia sẻ:                  
Các bài khác: