Chủ nhật, 28/04/2024,

NÀY LÀ... (24/07/2015)

 

 

Về thăm quê ngoại nhìn khóm tre 
bị phá còn trơ những gốc đen thui 
mà lòng day dứt vần thơ!


 

NÀY LÀ...

Này là cổng sắt tường bao
Này là sân thượng nhà cao chọc trời
Này là khiếu, họa mi... ơi
Ban công réo rắt hót lời gió đưa

Này sớm nắng, này chiều mưa
Này là đường nhưa tối trưa những ngày
Xe đi nườm nượp bụi bay
Xe về rộn rã vương say...này là...

Nào cùng ngắm gốc tre già
Đen thui bỏng rát rõ là...thân tre
Một thời tỏa bóng đường quê
Một thời huyền dịu lối về bên nhau.

Hỏa thiêu biết mọc về đâu
Gió đưa mùi khét xem màu vắng tanh
Cảm lòng thương khóm tre xanh
Gốc nằm chỏng gọng bao quanh tro tàn.

Hỡi nào chung một nắm than
Rắc màu gió bụi đại ngàn tiễn đưa
Tìm trong cái thuở xa xưa
Đêm đêm ru võng gió đưa về trời

Cảm lòng thương nỗi tre ơi
Này là những gốc đen thui...này là!

PNV

Chia sẻ:                  
Các bài khác: