Thứ sáu, 10/05/2024,

ĐƯA NHAU VỀ BIỂN (24/07/2015)

 

 

Đưa em về với Cồn Vành
Niềm riêng mình cưỡi sóng xanh bạc đầu
Nào rằng thề thốt gì đâu
Mà như...như đã hẹn nhau chân cồn.

Em mong ôm sóng thả hồn
Còn anh đợi sóng trào hôn dậy bờ
Dập dềnh gieo nhạc buông thơ
Trôi trong quấn quýt lặng lờ biển ru.

Nguôi ngoai bãi cát âm dư
Đưa về biển mộng ngày xưa bến chiều
Cồn Vành điểm hẹn mộng diêu
Dìu nhau đón sóng liêu xiêu bãi cồn



Kỷ niệm chuyến về thăm 
bãi biển Cồn Vành.  
Tiền Hải-Thái Bình
16/6/2014
PNV

Chia sẻ:                  
Các bài khác: