Chủ nhật, 12/05/2024,

VỀ ĐI EM (23/07/2015)

  

 VỀ ĐI EM

Mình về LUCBAT nhé em!
Đường xa bến lạ...nhưng quen câu vần
Ngõ văn đôi bóng tương thân
Hồn thơ vẫn cứ trắng ngần hoa cau.

Ngạt ngào lối trước ngõ sau
Cơ chi bịn rịn mà chau mà cồn
Cứ buông vui, cứ thả hồn
Để trao cái nỗi bồn chồn ngày qua.

Áo khăn váy yếm nền hoa
Quyên làn, xe bện bùng xòa bâng lâng
Môi mềm trao tứ chờ trông
Mắt nhung gửi cảm thầm mong đợi người.

Về đi em! Mộng bến đời
Tình thơ nhắn nhủ... bồi hồi...tình thơ!

PNV

Chia sẻ:                  
Các bài khác: