Thứ sáu, 10/05/2024,

TẮM NƯỚC LÁ MÙI (21/07/2015)

  

 Nước lá mùi tắm cho da

Hương bay ngan ngát bao la xuân nồng.

Đất mình ven bãi Sông Hồng
Ngàn đời cây quả gieo trồng ngát hương.
Dù đi xuôi ngược ngả đường
Không quên đất mẹ niềm thương nỗi chờ.

Ba mươi tết, nét xuân quê
Em đun hương lá anh về tắm hương
Thơm sao, thơm khắp nẻo đường
Thơm trong vời vợi, tay ươm sắc mùa.

Thơm bánh nếp, thơm hành dưa
Lọc từ đất mẹ xa đưa tháng ngày.
Hương nồng nhè nhẹ gió bay
Hồn quê năm tháng vơi đầy nhớ mong

Gột bao chát đắng quanh năm
Ba mươi tết, được đằm trong hương mùi.
Xuân về rạo rực niềm vui
Em ngồi đun nước lá mùi đợi anh.

PNV

Chia sẻ:                  
Các bài khác: