Bần thần ngồi đọc thơ anh Mà thương cái kiếp nợ nần trả vay.
Trước ngày... con ngõ liên thông. Sáng người ngóng, tối người trông... lối vào.
Môt ngày vời vợi tháng tư Con về đây với Tố Như, khóc cười…
Nay về thăm lại rừng ban Trắng mây, trắng cả đại ngàn sắc hoa
Thôi đừng đổ tại cơn mưa Xa xôi cái chuyện xửa xưa đường làng. .
Xuân về hoa lá đua màu Trải tình vương mộng bến cầu bãi sông.
Hẹn nhau từ ngày đầu xuân Bên chờ bên đợi bao lần muốn qua.
Nồng nàn với nỗi đắm say
Từng chùm hong nắng au au Thụ hoa kết trái chuyển màu tươi xanh
Từ khi...khi ấy...buồn sao
Quai thao em cất, yếm đào bỏ đi
Võng đay một thuở bà ru Cả đời gió mát quai đu chẳng mòn
(Thơ vui) Hỡi cô bán rượu đầu làng
Nắng tà ghé sát sườn đê Cò la lả cánh chao mê chân trời.
Anh ngồi Tí tách giọt rơi... Giọt vo nỗi nhớ
Nhìn kìa! Họ tắm cặp đôi