Thứ hai, 06/05/2024,

Họ và tên: Lê Việt Hùng

Bút Danh : Hỏa Thiên

Sinh ngày 12/01/1979

Kỹ Sư Xây Dựng

Phone: 0916116279

Hungmaster79@gmail.com

Nơi ở : Số nhà 57D khu 8 Thị Cầu- Tp Bắc Ninh

 


Những Tác Phẩm Mới Nhất

Đất Thiêng Kinh Bắc

 

Bắc Nin h Kinh Bắc bao đời

Dân ca quan họ rạng ngời quê hương

Nghìn năm một thủa vấn vương

Bồng bềnh câu hát nhớ thương người về

 

Dòng sông Như Nguyệt hiền hòa

Vang lừng chiến tích nở hoa anh hùng

Đền Đô lưu dấu Tiên Rồng

Thờ trong bát Đế, vốn dòng quân vương

 

Chúa kho đền cũng linh thiêng

Án oan có Lệ Chi Viên thấu buồn

Kề bên lăng tẩm Kinh Vương

Tổ tông con cháu Lạc Hồng ngày nay

 

Chùa Dâu, chùa Dận em ơi!

Hội Lim vang tiếng khắp nơi đổ về

Bắc Ninh văn hóa tràn trề

Đầu xuân đến hẹn người về cùng anh.

 

 

 

Bâng Khuâng

Đông về hơi lạnh theo sang

Lưa thưa vườn cải sắc vàng trổ bông

 

Mấy cô thôn nữ chưa chồng

Tung tăng má thắm hái ngồng làm duyên

 

Gió đùa vạt yếm chao nghiêng

Nõn thì con gái trinh nguyên thẹn thùng

 

Eo thon chúm chím nụ hồng

Sáo thời ngơ ngẩn..giữa đồng ngẩn ngơ !

 

Vầng trăng mười sáu non tơ

Bâng khuâng tôi dạo..bên bờ bâng khuâng !

  

 

Mời Em Về Thăm Quê Anh

 

Mời em sơn nữ về thăm

Quê anh quan họ quấn quanh sông cầu

Điệp trùng xanh ngắt nương dâu

Bờ ao cá nổi nghe câu tương phùng

 

Xạc xào tre vít ngọn sung

Buông lời tình tự trên tầng lá non

Trẻ trâu tíu tít cười giòn

Luống rau chuồn ớt gà con nô đùa

 

Xa xa cong vút mái chùa

Rồng bay phượng múa , hương lùa ngát tâm

Chiều nghiêng nắng đổ đầy sân

Mây chơi khắp chốn , chuông ngân thanh bình

 

Ví chăng duyên nợ ba sinh

Em về má thắm quê mình đẹp xinh

Cầu vồng bảy sắc lung linh

Lén nhìn vạt yếm hương trinh nõn nà

 

Vui mừng đón một nhành hoa

Thầy me phấn khởi đi khoe xóm giềng

Rằng mai hăm mốt nên duyên

Trai tài sánh với thuyền quyên một nhà.

 

 

Thương Về Sông Cầu

 

Lụa xanh một dải Sông Cầu

Êm đềm sóng nước ngát mầu thủy chung

 

Thuyền ai xa bến nhớ Nhung

Thương Về chốn ấy đôi dòng lệ vương

 

Bóng mây khuất nẻo mờ sương

Thoảng nghe trong gió tiếng hường vọng ngân

 

Câu ca  quan họ còn xuân

Em gieo luôn cả thanh tân mộng lòng

 

Lặng thầm khấn nguyện cầu mong

Bình an viễn xứ , vui trong ngày về.

 

 

Mơ Được Về Cõi Phật

 

Ta mơ giấc mộng bồ đề

Mai kia thác xuống được về tây phương*

Trần gian hết nỗi vấn vương

Nhất tâm theo phật , thoát đường trầm luân.

 

 

Thăm Mẹ

Con về thăm mẹ chiều nay

Vườn thu xào xạc heo may dáng gầy

Ngô non hạt bắp căng đầy

Cau trầu quấn quýt phủ dầy mé hiên

 

Mẹ ngồi đó nụ cười hiền

Khoảng trời trắng xóa một miền mây bay

Con đi khắp đó cùng đây

Nay về bên mẹ phút giây ấm lòng

 

Nhớ ngày chớp giật trời dông

Cùng cha hăng hái giữa đồng xá chi

Nhanh tay mẹ gặt lúa về

Thóc vàng trĩu cả đường quê thủa nào

 

Cánh cò trắng ở ca dao

Qua lời ru ấm đi vào nôi con

Nghĩa ân bầu sữa vuông tròn

Một đời tần tảo dành con ánh hồng

 

Mẹ ơi con chẳng thể quên

Công ơn dưỡng dục con nên dáng hình

Hiu hiu gió thổi đầu sân 

Mặt trời xế bóng bên thềm mẹ tôi.

 

 

Nhớ Ngoại

 

Ngoại về thiên cổ đã lâu

Chiều nay con vẫn thấy câu ru hời

À ơi.. ngoại hát bên đời

Cánh cò trắng lượn giuwax trời ca dao

 

Bên thềm cánh võng nghiêng chao

Bàn tay đưa khẽ con vào giấc mơ

Êm đềm năm tháng tuổi thơ

Cánh diều no gió bên bờ sông quê

 

Con thầm ao ước trở về

Được trong lòng ngoại vỗ về nâng niu

Lũy tre đầu xóm mỗi chiều

Ngồi nghe ngoại kể những điều dạy răn

 

Bao năm con vẫn nặng mang

Không ngừng tu tập lời vàng khắc ghi

Ngoại ơi trầu mướt xanh rì

Cau vườn bóng quả, ngoại giờ ở đâu.

 

 

Hoài Niệm Thu

 

Nghe trong tiếng lá thì  thào

Dường như thu đã đi vào tim ta

Đứng trong trời đất bao la

Vàng ươm một khoảng la đà heo may

 

Hương xưa ký ức đong đầy

Bên chùm hoa bưởi nói lời bâng quơ

Giếng làng còn đó tuổi thơ

Uống chung gầu nước mộng mơ đá vàng

 

Bao mùa thu lại..thu sang

Vẫn mùi hương cốm ngổn ngang tơ lòng

Thương về bên ấy làng đông

Bằng lăng ủ rũ bóng hồng biệt tăm

 

Kể từ thu ấy qua sông

Triền đê vắng bóng người dưng gọi đò

Chẳng còn nghe được câu hò

Đêm trăng sóng sánh đôi bờ xôn xao.